.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Sunday, February 17, 2013

TƯỚNG PHẠM CHUYÊN – NGUYÊN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP HÀ NỘI VÀ BÀI THƠ “NGƯỜI HÈN”


NGƯỜI HÈN

Đất nước ngàn năm
Hiếm kẻ bán nước
Có nhiều nhặn gì đâu,
Một Trần Ích Tắc
Một Lê Chiêu Thống
Một Hoàng Văn Hoan.
 Đất nước ngàn năm
Quá lắm người hèn
Hèn vì quyền cao chức trọng
Hèn vì nhà cao cửa rộng
Hèn vì miếng cơm manh áo
Hèn vì vợ dại con thơ
Hèn vì danh hão danh hờ.

Hèn mà còn nhận ra
mình là thằng hèn
Là hèn tử tế.
Hèn ngậm miệng ăn tiền
hèn nhơ bẩn
Hèn ngậm miệng ăn tiền
hèn bất nhân
Hèn bán đất bán nước
Trời tru đất diệt
Hèn ơi! Đất nước ơi! 
PHẠM CHUYÊN
_________________
* Tướng Phạm Chuyên, nguyên là Giám đốc Công an Hà Nội.
- Phản hồi của Nhà văn Phạm Đình Trọng: “Trước đây khi biết ông Phạm Chuyên là ông tướng, giám đốc công an Hà Nội, tôi cũng chỉ coi ông Chuyên như ông Nguyễn Văn Ninh, trung tá công an đã nhẫn tâm vung dùi cui đánh gãy cổ dẫn đến cái chết thê thảm của ông Trịnh Xuân Tùng, chỉ vì ông Ninh vu cho ông Tùng ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm. Hoặc tôi coi ông Chuyên cũng chỉ như ông Tuấn công an Sài Gòn đã lạnh lùng, sắt đá giữ tôi suốt một ngày ở đồn công an phường Bến Thành chỉ vì tôi đến tòa án Sài Gòn dư phiên tòa công khai xử Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do. Tôi coi ông Chuyên chỉ như ông Tuấn công an Sài Gòn đã xăng xái, quyết liệt ngăn chặn tôi đi biểu tình chống Trung Quốc cướp biển, cướp đảo của ta, bắn giết dân ta, đã lì lợm chặn cửa nhà tôi gần suốt một ngày chủ nhật.
Nhưng khi rời nhiệm sở công an, trút bỏ bộ hàm cấp tướng công an, ông Phạm Chuyên xuống Hải Phòng, đến thăm ngôi nhà gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị viên đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng đập phá chỉ còn đống gạch vụn, thì tôi có chút cảm tình với ông Phạm Chuyên. Bây giờ đọc bài thơ Người Hèn của ông Phạm Chuyên, tôi mới thực sự vui mừng nhận ra phần Người chân chính vẫn còn ở ông tướng công an Phạm Chuyên.
Tôi rất muốn được gặp, nắm bàn tay ông Phạm Chuyên còn ấm áp nhịp đập trái tim con Người. Phạm Đình Trọng”.
- Phản hồi của Nhà giáo Phạm Toàn: “Không có Phạm Chuyên thì Hoàng Cầm, Văn Cao, và nhiều vị nữa đã ra bã từ lâu rồi.
Tôi tin rằng có một nhà thơ họ Hoàng sau khi mổ mắt đang mải đi chơi Tết với vợ, khi anh trở về đọc bài này và các còm ở đây THẾ NÀO ANH CŨNG viết một kỷ niệm dài về Phạm Chuyên với Hoàng Cầm. He he he đón đọc nha!!!
Riêng tôi, cho nhắn một chút này: Bravo Phạm Chuyên! Bravo Phạm Chuyên! Bravo Phạm Chuyên! (Ba lần hẳn hoi). Phạm Toàn”.
Nguồn: ABS
____________________

30 comments:

  1. Trẻ người thì dại thiên thu
    Già rồi mới thấy cả ngu lẫn hèn.

    ReplyDelete
  2. Nhà báo Lê Phương Dung.February 17, 2013 at 7:43 PM

    Tôi cũng xin chép tặng Tướng Phạm Chuyên bài thơ của một người làm thơ, có lẽ là không chuyên,nhân dịp tết ông Công, ông Táo.

    THƯ GỬI ÔNG TÁO.
    Gần hai mươi trước
    Cháu cúng ông khá sang:
    Thịt luộc và xôi gấc
    Với đôi cá chép vàng

    Ao hồ đâu cũng có
    Nước ngọt mát tâm can
    Cúng xong cháu thả cá
    Chở ông bay Thiên đàng

    Giờ bê tông phủ khắp
    Nước ngọt trong chậu thôi
    Cháu mà cứ cúng cá
    Ông có bay đằng trời

    Một lọ hoa cúc thắm
    Một đĩa trái cây tươi
    Ông đi bình yên nhé
    Ba mươi về cháu chơi.

    Ông với cháu cùng cười:
    Với nhau cứ lòng thật,
    Cháu thì khỏi tất bật
    Ông chay, nhẹ nhàng bay.

    Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn Tướng Phạm Chuyên đã có một bài thơ đầu năm đầy ý nghĩa, triết khúc về nhân tình thế thái. Chúc ông tiếp tục thành công trên lĩnh vực mới để có nhiều sáng tác hay, cùng những điều tốt đẹp, an lành.
    Trân trọng.

    ReplyDelete
  3. Toi hoi ngac nhien ( that su day ) khi biet bai tho nay la cua ong Pham Chuyen tuong cong an . Thi ra khong phai cong an nao cung giong nhau nhi ? Mong sao nganh cong an co duoc nhieu nguoi nhu ong Chuyen .

    ReplyDelete
  4. Người CS thường nói, viết một đàng và làm một nẻo, vì vậy TT "ngụy quyền" Nguyễn Văn Thiệu đã nói : "Đừng nghe những gì CS nói, hãy xem những gì CS làm". Tôi chỉ tin ông Tuớng Phạm Chuyên, khi ông trả thẻ đảng và về với dân thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hương Cỏ may xin thưa 2 bác.

      Hai bác nghi ngờ thì cũng đúng thôi. Đúng là ngành công an có rất nhiều cán bộ tha hóa, làm vấy bẩn hình ảnh của người chiến sĩ công an.

      Tuy nhiêu không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nhất là những người công an lớp trước: luôn tận tụy, gương mẫu hết lòng vì dân vì nước như tướng Phạm Chuyên.

      Bản thân Đảng Cộng sản không sai( bằng chứng là đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và giành độc lập thắng lợi): mà những kẻ cơ hội, mượn danh đảng đục nước béo cò mới là bọn đang bị lên án.

      Trong hoàn cảnh này, rất cần những đảng viên kiên trung như bác Phạm Tuyên: anh dũng, đứng trong hàng ngũ của đảng tiếp tục chiến đấu làm trong sạch đảng....

      Delete
    2. Hương Cỏ May ơi, chắc cháu còn it tuổi nên còn niềm tin ở Đảng. Bác 70 rồi, có họ hàng xa với ĐC Trần Xuân Bách (Tương Nam), ba của bác cũng là hàng xóm cũa Ông Vũ Đình Huỳnh (Trung Lao) Trực Ninh, Nam Định. Bác cũng có dịp nói chuyện nhiều với Vũ Thư Hiên, và củng đi đến kết luận như Gorbachev là không thề sửa đổi, làm cho đảng CS tốt hơn được vì không có Tam quyền phân lập để kiểm soát lẩn nhau, do đó sẽ đưa đến độc tôn, độc tài, lạm quyền...như cháu thấy đây.

      Delete
    3. Cháu chưa đồng ý với bác vì nhiều lý do. Nhưng cứ cho là bác đúng đi thì: Việt Nam hiện không phải là nước Nga thời hậu Gorbachev nơi có những nhà Lãnh đạo kiệt xuất như Ensin, Putin và Medvedev- Những người có thể lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Và sự thật là giá phải trả cũng vô cùng đắt. Hơn nữa, Hoàn cảnh dân trí, văn hóa, hành chính của Việt Nam hoàn toàn khác xa với Liên xô lúc đó để bác đi đến kết luận là không thể sửa đổi được.

      Kính
      Hương Cỏ May

      Delete
    4. Bất mãn với những việc làm sai trái của cán bộ nhà nước thì nhiều, chửi bới cũng nhiều, viết đủ thứ tư tưởng nông dân cũng nhiều....nhưng thay đổi tư duy, tư tưởng nhiều thế hệ người Việt thì còn lâu. Bản chất người Việt ai cũng thế thôi, mấy anh có lên thay đổi mọi thứ, kể cả chế độ, thì chính các anh cũng như người mà các anh từng chửi bới. Bản chất nông dân chưa qua giai đoạn phát triển TBCN thì không thể khác được. Thời gian để chuyển từ chế độ, hình thái xã hội trải qua hàng trăm năm, mới có châu âu dân chủ xã hội như hiện nay. Còn VN, đừng có mơ hão.

      Delete

  5. Đêm cuối năm nhìn DÂN TỘC MIẾN ĐIỆN đang hồi sinh mà lòng mình chua chát
    =============


    Lần đầu Trăm ngàn người đón Năm Mới

    Thủ đô Ngưỡng Quang lại tái sinh đời

    Trên màn hình cực lớn cảnh đếm ngược

    Đêm pháo bông hoành tráng tuyệt vời

    Lần đầu Miến Điện mừng cùng Thế giới

    Cảm thấy đang sống Tự Do được làm Người

    Nhìn lại Tổ Quốc Việt Nam vẫn chìm tăm tối !

    Trí ngủ văn nô còn thờ cái Xác thối hôi .. ..

    Mớ ngủ ham xây Chủ nghĩa Xuống Hố Cả Nút .. ..

    Lũ Tướng lợn già vẫn lo giữ SỔ HƯU thôi !



    TRIỆU LƯƠNG DÂN





    Em có nghe Mùa Xuân Ả Rập ? Em có hay Mùa Xuân Miến Điện ?
    ******* *************

    Em có nghe Mùa Xuân Ả Rập ?

    Em có nghe Lạc đà nhạc cát Sa mạc yêu đương

    Và Em có nghe Mùa Xuân Ả Rập ?

    Mang Hương Ái ân Hoa Lài mang Tình yêu thương

    Làn sóng Dân chủ Bắc Phi Ngàn Lẻ Một Đêm

    Xứ Ai Cập Kim Tự Tháp hứa hẹn ngày lành ngây ngất hương

    Em có nghe nghe Hồn Xuân nói mình yêu nhau Em nhé ?

    Cho Việt Nam Tự do say đắm Tình yêu thương

    Em có mơ Mùa Xuân Việt Nam còn đang trăn trở ?

    Em có mơ mơ Mùa Xuân Việt Nam vui mắt lệ ướt mi ?

    Và Em có mơ Mùa Xuân Việt Nam tới ?

    Đôi chúng mình sẽ cùng chung lối đi

    Em với Anh mơ Mùa Xuân Việt Nam ấy

    Em với Anh mơ Mùa Xuân Việt Nam ấy

    Cho Chuyện Tình mình ngát hương mãi say ...

    *

    Em có nghe Mùa Xuân bão táp Ả Rập ?

    Văn hóa Hồi giáo đặc thù nhường ngôi cho Nền Dân Chủ

    Em có hay Mùa Xuân Miến Điện ?

    Mùa Xuân mưa Xuân trên Cố đô Ngưỡng Quang hết âm u .. ..

    Mùa Xuân Ả Rập không của riêng ai

    Mùa Xuân Miến Điện là của cả Thế giới

    Chung Mùa Xuân với Toàn Dân thì chiếm hết Lòng Dân

    Cướp Mùa Xuân của Toàn Dân thì mất hết Lòng Dân

    *

    Em có hay Mùa Xuân Miến Điện ?

    Mùa Xuân mưa Xuân trên Cố đô Ngưỡng Quang

    Em có hay Mùa Xuân Miến Điện ?

    Anh thư về từ Quê chồng Xứ Anh Sương mù

    Mang theo Mùa Xuân Miến Điện ngàn xưa

    Cho Mùa Xuân Miến Điện lại tái sinh

    Mùa Xuân Miến Điện đang về làm lành vết đau thương

    Em có hay Mùa Xuân Miến Điện đang về hết dấu cô liêu

    Và Em có hay khi nào Mùa Xuân Việt Nam tới ?

    Gần Trăm Triệu Trái tim vương mầu xanh mới

    Em có hay hay Mùa Xuân Việt Nam tới khiến Hồn Em ngất ngây .. ..

    Hoa Nắng dệt Hy vọng đôi mi Em

    Và mây xanh thay cho tóc thề không còn vân vê bối rối

    Tụ Do cho bờ môi môi Em thêm thơm nồng

    Tình yêu Quê Hương vương vương má hồng

    Anh sẽ hát cho Em bài ngợi ca Dân chủ

    Và ru Em yên giấc mộng đời bất tuyệt

    Sáng mai khi Chim Câu bay ngang trên Hồ Gươm

    Xin chờ Anh Em ơi Em nhé !

    Cho Anh cùng Em lắng nghe Mùa Xuân Việt Nam âm vang .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sang châu Phi , Trung Đông mà hưởng cái mùa Xuân Arabia đó đi, bọn IS nó cắt cổ luôn, chứ ngồi đây mà ca ngợi. Láo .

      Delete


  6. Hiến Pháp phải là Hồn Tổ Quốc
    =============




    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Bằng Tiến trình Trưng cầu Dân ý Toàn Dân

    *

    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp cái áo rách nát lặt vặt

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Không đóng khung vào giới hạn chỉ làm cái này

    Mà không được làm cái khác

    *

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Phải mang Tinh hoa Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già sẵn sàng đấu tranh tù đày

    Mang theo vào Ngục tù cả Tình thương bao la của Mẹ

    Lạ kỳ thay sau song sắt ngục tù vẫn Tự Do

    Vì mang cả Tình thương mênh mông bao dung của Mẹ

    Bỗng khi nào chợt nhớ Quê Hương

    Thì đường Lưu vong hay Tù đày gian khổ

    Khiến Tâm Hồn thêm thanh xuân tươi trẻ

    Trái tim chúng con càng rực cháy Yêu thương của Mẹ

    Mọi gian nguy Đất Mẹ cùng chúng con san xẻ

    Chân trời Mới bình minh Việt Nam rạng rỡ Ánh Thái dương




    TRIỆU DÂN LÀNH





    Hiến pháp Việt Nam qua 5 thời kì với 4 bản Hiến pháp
    đã được ra đời, trong các năm 1946, 1959, 1980,
    1992 và sắp tới năm 2013 cũng chỉ là vá víu sửa Hiến
    pháp lặt vặt

    ReplyDelete

  7. Hỡi Con Dân Việt Nam anh hùng Giờ Việt Sử đang điểm !
    ===============






    Em hỏi anh sao 34 Xuân rồi – sao anh không về ăn Tết Việt ?
    Cho dù hơn 33 năm Nửa đời Người lưu vong vẫn còn mang Việt tịch !

    Câu hỏi có vẻ lạ...
    Vâng rất lạ cho ngay cả cho anh nữa em !.. ..
    Thật tưởng không ngờ !
    Nhưng Lương tâm Lương tri không cho phép anh về
    Nhìn Sự Thật trực diện bàng hoàng

    Cảnh cản trở viếng Liệt sĩ 17 - 2
    Côn an người Việt ăn lương từ thuế Dân
    Hay bọn vịt gian hoặc Hán gian ?
    Ngang tàng ngăn chặn đặt hoa đài Bắc Sơn
    Nghênh ngông chặn viếng Liệt sĩ
    Nơi Đài Tưởng niệm gần Bờ Hồ
    Hỡi quân đội nhân dân Việt Nam !
    Hãy tỉnh ngủ vì Nhân dân
    Hỡi quân đội nhân dân Việt Nam !
    Hãy thức tỉnh vì Tổ quốc Việt Nam

    Về Việt Nam như về Tây Tạng hay Ngoại Mông
    Nhưng điều không tưởng đó đã đang
    Nhưng điều không tưởng ngỡ như hoang điên Tương lai gần
    Về Việt Nam như về Tây Tạng hay Ngoại Mông
    Hiện diện ngay trước mắt chúng ta


    Cảnh sống động công an bộ đội an ninh côn đồ
    Bọn Việt gian + Hán tặc đã hung hăng ngay tại Hà Nội
    Như chính Việt Nam đã là Tây Tạng thứ hai của Trung Quốc

    Cướp vòng hoa băng rôn đề dòng chữ
    ''Đời đời nhớ ơn các Liệt sỹ chống Trung Quốc xâm lược''
    Đúng vào Ngày Kỷ niệm thiêng liêng



    Nhìn Sự Thật trực diện bàng hoàng
    Quả là điều kinh khủng và ô nhục không đang trở thành sự thực
    Dân tộc ta hơn 4000 năm Truyền thống yêu Nước nồng nàn
    Tổ tiên Cha anh chống ngoại xâm và xây dựng Đất Nước


    Em và anh cần phải làm gì ?

    *


    Em hỏi anh sao 34 Xuân rồi – sao anh không về ăn Tết Việt ?
    Cho dù hơn 33 năm Nửa đời Người lưu vong vẫn còn mang Việt tịch !

    Câu hỏi có vẻ lạ...
    Vâng rất lạ cho ngay cả cho anh nữa em !.. ..
    Thật tưởng không ngờ !
    Việt Nam đã rơi vào Thời Bắc thuộc

    Ngay sau Hiệp định Thành Đô 1990
    Âm mưu Hán hóa truyền kiếp lâu đời
    Nay mưu mô thâm độc gấp ngàn lần
    Trăm dạng Chiến tranh không cần phải đánh vẫn thắng
    Có từ thời Tần Thủy Hoàng
    Có từ thời Khổng Tử – Tôn Tử
    Nguy hiểm thâm độc vạn lần hơn chiến tranh cổ điển
    Ngay sau Hiệp định Thành Đô 1990
    Trung Quốc xâm lăng bằng Kinh tế toàn diện
    Nham hiểm phá hoại kiệt quệ như
    Mua trâu bò chỉ mua móng
    Nhập siêu thâm thủng hơn 20 tỉ Mỹ kim
    Ngay cả phân Tàu Khựa !
    Trung Quốc xâm lăng bằng chiến tranh sinh học
    Tán đỉa khô cho vào đồ uống - bánh rẻ tiền - đồ may sẵn ...
    Đầu độc thực phẩm giết dần dần Nòi giống Việt từ từ
    Ung thư tăng gấp nhiều lần - bệnh lạ trên diện rộng
    Vô sinh tăng đột biến bé thơ sinh ra yếu ớt trí năng
    Tàu xâm thực bằng Văn hóa toàn diện
    Phim Tàu tràn ngập ngày đêm
    Cờ Trung Quốc 6 sao trên kênh truyền hình
    Việt Nam sẽ là ngôi sao thứ 6 ?
    Âm mưu thâm độc không đánh mà vẫn thắng !
    Nuôi béo giới lãnh đạo hại Dân bán Nước như lợn như heo
    Đang đàn áp bắt bớ Người dân biểu thị lòng yêu Nước
    Bằng cuộc biểu tình ôn hòa
    Âm mưu thâm độc không đánh mà vẫn thắng !
    Nuôi béo giới lãnh đạo hại Dân bán Nước như lợn như heo
    Cho phép những tên 'giáo sư - tiến sỹ quân đội'
    Lên lớp giảng dạy đạo đức Toàn Dân yêu Nước
    Như bọn vịt tặc Hán gian ngả hẳn vào Trung Quốc

    Hỡi Toàn thể Dân tộc Việt Nam!
    Hỡi Toàn thể Đồng bào Việt Nam
    Tổ Quốc có lịch sử hơn 4000 năm Anh hùng bất khuất chống ngoại xâm
    Hôm nay Nước đã mất, nhà đã tan !
    Kẻ thù truyền kiếp Tàu mang danh cùng ý thức hệ cộng sản
    Đã cướp mất Tổ Quốc thiêng liêng ngàn đời
    Cha ông ta gìn giữ vun đắp cho con cháu Việt bằng sông máu núi xương
    Chúng ta khẳng định:
    Thà làm nô lệ cho bất cứ ai
    Chứ nói ' Không' với Đại Hán Khựa Tàu


    Em và anh cần phải làm gì ?

    ReplyDelete

  8. *

    Em hỏi anh sao 34 Xuân rồi – sao anh không về Hành hương ?
    Em hỏi anh sao 34 Xuân rồi – sao anh không về ăn Tết Việt ?
    Cho dù hơn 33 năm Nửa đời Người lưu vong vẫn còn mang Việt tịch !

    Câu hỏi có vẻ lạ...
    Vâng rất lạ cho ngay cả cho anh nữa em !.. ..
    Thật tưởng không ngờ !

    Ngay sau Hiệp định Thành Đô 1990
    Âm mưu Hán hóa truyền kiếp lâu đời
    Nay mưu mô thâm độc gấp ngàn lần
    Trăm dạng Chiến tranh không cần phải đánh vẫn thắng
    Có từ thời Tần Thủy Hoàng
    Có từ thời Khổng Tử – Tôn Tử
    Nguy hiểm thâm độc vạn lần hơn chiến tranh cổ điển
    Ngay sau Hiệp định Thành Đô 1990
    Tàu xâm lăng bằng Kinh tế toàn diện
    Khựa xâm thực bằng Văn hóa toàn diện
    Chệt xâm lăng bằng chiến tranh sinh học
    Âm mưu thâm độc không đánh mà vẫn thắng !
    Nuôi béo giới lãnh đạo hại Dân bán Nước như lợn như heo
    Đang đàn áp bắt bớ Người dân biểu thị lòng yêu Nước
    Bằng cuộc biểu tình ôn hòa


    Hỡi Toàn thể Dân tộc Việt Nam!
    Hỡi Toàn thể Đồng bào Việt Nam
    Tổ Quốc có lịch sử hơn 4000 năm Anh hùng bất khuất chống ngoại xâm
    Hôm nay Nước đã mất, nhà đã tan !
    Kẻ thù truyền kiếp Tàu mang danh cùng ý thức hệ cộng sản
    Đã cướp mất Tổ Quốc thiêng liêng ngàn đời
    Cha ông ta gìn giữ vun đắp cho con cháu Việt bằng sông máu núi xương


    Em và anh cần phải làm gì ?


    *

    Biến cố bi thảm vào ngày 17-2-1979
    Dân tộc Việt lại phải chiến đấu chống kẻ thù truyền kiếp

    Luôn luôn nhỏ nước lú vào tai lời đường mật
    Qua ngay cửa miệng Bác cáo HỒ :
    ''Núi liền núi, sông liền sông
    Môi hở răng lạnh, láng riềng hữu hảo...''
    Bắc Kinh đã huy động tới 600.000 quân
    Đồng loạt tiến công xâm lược suốt dọc 6 tỉnh biên giới Bắc
    Lính Tàu thi nhau hãm hiếp cô giáo kể cả cháu gái học sinh
    Chúng còn xẻo vú cắt tai móc mắt ngâm rượu...
    Lính Tàu đập chết mọi người còn lại bằng cuốc xẻng
    Rồi chúng vất xác tập thể vào hang đá

    Biến cố bi thảm vào ngày 17-2-1979
    Dân tộc Việt lại phải chiến đấu chống kẻ thù truyền kiếp
    Luôn luôn nhỏ nước lú vào tai lời đường mật
    Qua ngay cửa miệng Trọng « lú» Ba Dê X  :
    '' 4 tốt 16 chữ Vàng ...''
    Nuôi béo 13 heo nọc + 1 heo nái trong Bộ Chính Chị chính Em
    Ngay sau Hiệp định Thành Đô 1990
    Âm mưu Hán hóa truyền kiếp lâu đời
    Nay mưu mô thâm độc gấp ngàn lần
    Trăm dạng Chiến tranh không cần phải đánh vẫn thắng
    Có từ thời Tần Thủy Hoàng
    Có từ thời Khổng Tử – Tôn Tử
    Nguy hiểm thâm độc vạn lần hơn chiến tranh cổ điển
    Tàu xâm lăng bằng Kinh tế toàn diện
    Khựa xâm thực bằng Văn hóa toàn diện
    Chệt xâm lăng bằng chiến tranh sinh học
    Âm mưu thâm độc không đánh mà vẫn thắng !
    Nuôi béo giới lãnh đạo hại Dân bán Nước như lợn như heo



    *


    Em hỏi anh sao 34 Xuân rồi – sao anh không về nghỉ Hè nơi Quê Nhà ?
    Em hỏi anh sao 34 Xuân rồi – sao anh không về ăn Tết Việt ?
    Cho dù hơn 33 năm Nửa đời Người lưu vong vẫn còn mang Việt tịch !
    Câu hỏi có vẻ lạ...
    Vâng rất lạ cho ngay cả cho anh nữa em !.. ..
    Thật tưởng không ngờ !
    Em và anh cần phải làm gì ?


    TRIỆU DÂN LÀNH
    khai bút đúng Ngày Nguyên Xuân Quý Tị 2013

    ReplyDelete
  9. HUY ĐỨC ghi nhận BÊN THẮNG CUỘC các Tướng Việt Nam Cộng Hòa 'tuẫn tiết'



    Việt Sử vinh danh các Hùng Tướng Việt Nam Cộng Hòa tuẫn tiết
    ==============




    Xin thắp những nén nhang hương cho NGŨ HỔ TƯỚNG TUẪN TIẾT : Thiếu Tướng NGUYỄN KHOA NAM, Thiếu Tướng PHAM VĂN PHÚ, Chuẩn Tướng LÊ VĂN HƯNG, Chuẩn Tướng LÊ NGUYÊN VỸ; Chuẩn Tướng TRẦN VĂN HAI, Đại Tá HỒ NGỌC CẨN ...

    Trung Tá Nguyễn Văn Long, Thiếu Tá Lê Anh Tuấn, Thiếu Tá Võ Đằng Phương Thiếu tá Hoàng Lê Cương (1972) … và hàng ngàn chiến sĩ vô danh khác, đã tự sát để giữ tròn khí tiết, không để lọt vào tay kẻ thù làm nhục.


    Những gương hy sinh cao quý, tiết liệt, Việt sử ghi nhớ muôn đời để tưởng nhớ và tri ân Những anh hùng liệt sĩ của Quân Lực Việt Nam Công Hòa cù TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM đã bỏ mình vì Nước...




    Chiến sử Việt vinh danh như Hoàng Diệu

    Khí phách vì Lý tưởng quyết không chiều !

    Tinh thần Dân tộc cùng Trách nhiệm ?

    Hàng loạt Hùng Tướng chọn thoát siêu .. ..

    Nhìn xem bầy Hèn tướng vịt gian vịt cộng

    Nguyên Giáp (0) chẳng còn nguyên giáp che thân

    Đồng chấy cho cầm vòng cầm quần chị em thấy ! .. ..

    « Hổ Tướng » chết già trên giường chẳng còn gân !

    Bộ chưởng quốc phòng Phành Quang Thung (1) tiểu tướng

    Vào vòng tay bưng bô cho Thái thú KHỔNG (1) tráo trân

    Ai giải phóng ai ? Phỏng d..ái thì biết đấy !

    Bên thắng cuộc thành lũ bại trận tha hóa vong thân ! ! !



    TRIỆU DÂN LÀNH


    (0) ANH Văn Tướng Võ Nguyên Giáp ...


    (1) BẤM VÀO XEM

    Bộ chưởng quốc phòng tiểu tướng PHÙNG QUANG THANH hàng ngày hàng đêm vào vòng tay bưng bô BƯNG ỐNG NHỔ cho Thái thú KHỔNG HUYỀN HỰU trong Đại sứ quán TRUNG QUỐC ngay giữa lòng HÀ L..ỘI con chim của cả Nước VỆ GIAO CHỈ QUẬN hôm nay

    ReplyDelete



  10. Ngày 17 – 2 Hà L..ội ngăn Toàn Dân tưởng niệm – Bắc Kinh thì không
    =================



    Nhân sĩ trí thức tới Ðài Liệt Sĩ - Hà Nội

    Mong đặt Vòng hoa Tưởng niệm bồi hồi

    Hàng vạn Dân Quân bỏ mình bảo vệ Biên giới Bắc

    Âm binh côn an côn đồ ngăn cản hạch lôi thôi

    Chúng gây cản trở tìm đủ mọi cách ngăn cản

    Cấm vào viếng thắp hương cho vạn Con Người

    Trong khi nhiều tỉnh bên Trung Quốc

    Tưởng niệm lính Tàu chết vì « phản kích tự vệ » thôi !

    Bên kia đi xâm lược rùm beng "cả nước kỷ niệm"

    Chiến thắng « dạy cho Việt Nam "xâm lược" rất tồi ! »

    Đó « 16 chữ vàng + 4 Tốt » điều kỳ quái lạ ? !

    Bên này thì "im mồm" chỉ vài "báo mạng" lề Trái kêu thôi



    TRIỆU DÂN LÀNH

    ReplyDelete


  11. Lễ Hội đầu Xuân vào Thời Đồ đểu nghĩ mà kinh !
    ===================



    Ôi Dân Việt mình nay nhìn thấy thất kinh !

    Thực dụng trắng trợn đến thế thật vô tình !

    Dán tiền lên Tượng Phật còn gì Linh thiêng nữa ?

    Chúa Phật sợ cũng bỏ chạy hết độ trì cho chúng sinh !

    Trách người dơi chốn Cửa Thiền bôi bác Phật !

    Ôi Lễ Chùa Hương như vạn chùa Bái Đính nghĩ mà khinh

    Tháng Giêng là tháng ăn chơi hội hè đình đám

    Đi hội tội người giữa Thời Đại Hồ Chí Minh quang vinh  !

    Bày tượng Bác ngang hàng Đức Phật sáng bóng trần trụi

    Chen chúc thi nhau sắp lễ khấn vái lên chức với Thần linh

    Vị lợi cầu xin thánh Phật phù hộ cho thăng quan tiến chức

    Có thằng thả giấy cầu xin lên chức trưởng côn an hang Pác Bó suối Lê Nin

    Ngày Lễ hội bãi rác khổng lồ - đống người như giòi chen chúc : Thật khủng khiếp !

    Đem bạc giả dán dắt đầy mình tượng Phật thành tạp pí lù mong cầu xin

    Đến thánh thần cũng bị âm binh CÔNg AN côn đô ép... nhận hối lộ

    Sư tử đá Chùa Hương … người đi lễ vo tiền lại nhét vào mũi đến phình

    Tiền đặt lên đầu rùa Tiền vứt lên mái nhà Văn Miếu Quốc Tử Giám

    Như cơn sóng ma bùn ma người khủng khiếp quét phăng cả Tinh thần Tâm linh

    Sư giả sư hổ mang cái bang đổ bộ Đền Trần moi tiền du khách

    Xe biển xanh quan đỏ quan tham quan dâm đi lễ danh vinh

    Khai ấn đền Trần: hàng hàng người giòi đạp đổ hàng rào bảo vệ

    Cổng chính ùa vào trong chính điện hỗn loạn như bao năm trước

    Cửa đền rơi rụng đồ lễ người dân lao vào cướp cửu đình

    10 năm trồng cây 100 năm trồng người ngợm như thế đó

    Tưởng như cơn ác mộng té ra đang sống Thời Đồ đểu nghĩ mà kinh !


    TRIỆU DÂN LÀNH



    ReplyDelete





  12. Tứ Vua Trụ Thời nay thật n..à sang trọng hùng dũng

    $$$$$$$$$$$$ ĐÔ NA $$$$$$$$$$





    Tứ Trụ Nước VỆ nay là Nước "quen" !

    Bốn tên sang trọng hùng dũng lại hèn

    Bu mông bảy lão tiên nước TỀ đỏ

    Cũng là Nước "lạ" lại rất quen !...




    TRIÊU DÂN LÀNH



    ReplyDelete

  13. Thoát Hán bằng Con đường hướng về Tây phương như Minh trị Thiên hoàng dẫn dắt Dân tộc Nhật Bản
    *******************


    Thoát Hán bằng Đường về Tây phương

    Tựa Phong trào Duy Tân (0) viễn kiến phi thường

    Như Minh trị Thiên hoàng dẫn dắt Dân Nhật

    Nhìn Tượng Cha Đắc Lộ (1) nghĩ kính thương

    Cất công ngày đêm La tinh hóa Tiếng Mẹ

    Thoát Hán chữ ngoằn ngèo rắn rết vươn

    Dễ phổ thông hóa chống nạn mù chữ

    Hội nhập sáu châu lục năm đại dương

    Đi giữa phố Paris Người từng qua Một thuở

    Nhìn trời thấy Hy Mã (0) kính dâng Nhang hương .. ..



    TRIỆU DÂN LÀNH

    Quận 14, Paris - Nhân Kỷ niệm 60 Năm ngày Húy nhật Chí sĩ Phan Châu Trinh

    ngày 24 tháng 3 năm 1926 - ngày24 tháng 3 năm 1926....

    (0) Chí sĩ Phan Châu Trinh bút hiệu Hy Mã Người khởi xướng Phong trào Duy Tân chủ trương Bất bạo động cùng thời với Thánh Gandhi và Con đường Dân chủ hóa hướng về ngả Tây phương...

    (1) Đức Cha Alexandre de Rhodes, sinh tại Avignon, Miền Nam nước Pháp ngày 15 tháng Ba năm 1591 có thời qua Việt Nam truyền đạo và sáng chế ra Tiếng Việt hiện đại ... và mất ngày 5 tháng 11 năm 1660 tại Ispahan (Perse xứ Ba Tư )

    ReplyDelete

  14. Chúc mừng Tân nữ Tổng thống Park đầu tiên của Hàn Quốc
    ===============




    33 năm sau trở lại Dinh Tổng thống

    Bóng Hồng quyền lực vẫn chưa chồng !

    Trọn đời Quốc Đạo vì Dân vì Nước

    Mẫu thân Thân phụ bị ám sát đi đong

    Dân Nam Hàn bầu Bà làm Nguyên thủ

    Đức tài lo kinh bang cho Non Sông

    Làm sống bên Sông Hàn điều kỳ diệu

    Chúc Bà Tân Tổng thống thành công


    TỶ DÂN LÀNH




    Chân dung Nhà Độc tài "khả kính" ...
    ======





    Tôi Nhà Dân chủ vẫn quý ông

    Độc tài nhưng liêm khiết mặn nồng

    Tinh thần Dân tộc đặt tối thượng

    Viễn kiến canh tân quyết một lòng

    Thế Vận Đông Kinh còn nhược tiểu

    Thế Vận Hán Thành (1) đã thành rồng

    Cả vợ lẫn chồng đều ám sát (2)

    Nam Hàn kinh qua buổi rạng đông ...



    Thấm thoát thế đã 10 năm ...

    Paris - 26 tháng 10 năm 1979 - 26 tháng 10 năm 1989

    Nguyễn Hữu Viện



    1. Từ Thế Vận Đông Kinh 1964 đến Thế Vận Hán Thành 1988 , trong vòng 28 năm từ một nước nghèo nàn Nam Hàn trở thành nước kỹ nghệ hiện đại

    Hàn Quốc có một nền kinh tế thị trường trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng.

    Nếu cách đây 30 năm tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc chỉ đứng ngang với các nước nghèo ở châu Phi và châu Á thì hiện nay, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc xếp thứ 10 trên thế giới.



    2. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1974, trong khi đọc diễn văn Kỷ niệm thoát khỏi thuộc địa Nhật Bản 29 năm trước, điệp viên Bắc Hàn Mun Se-gwang nã súng bắn TT Phác Chánh Hy ở hàng đầu khán đài. Các phát đạn hụt TT vừa đọc xong diễn văn nhưng lại trúng vào vợ ông Yuk Young-soo,bị thương nặng và mất cùng ngày.

    Vào ngày 26 tháng 10 năm 1979, TT Phác Chánh Hy bị Kim Jae-kyu, giám đốc KCIA ám sát Kim cho rằng Phác Chánh Hy là vật cản trên đường Dân chủ hóa Hàn Quốc và là hành động yêu Nước ...


    Tổng thống Phác Chánh Hi, mặc dù độc tài, ông có công đặt nền móng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nam Hàn.

    Mục tiêu Nam Hàn là đuổi kịp Nhật Bản rồi vượt qua Nhật Bản.

    Ngay 1984, Nam Hàn đã thành 1 trong 10 cường quốc công nghệ

    Chính sách thành công nhất của Phác Chánh Hi là kêu gọi Hàn kiều từ mọi quốc gia trên thế giới về kiến thiết xứ sở.

    Nếu họ có thực tài, Hàn kiều còn được ứng cử ngay vào quốc hội Hàn Quốc.

    Hàn kiều đem vốn và chất xám cùng kinh nghiệm quản trị kinh doanh và khai phát về xây dựng đất nước

    Hàn kiều có ý định về nước đóng góp và hội đủ điều kiện, sẽ được phục hồi quốc tịch Hàn Quốc ngay sau khi trở về, đặt chân lên đất nước Hàn Quốc.








    ReplyDelete

  15. ỐI GIỜI ƠI ! 

    Nhắc làm gì MỤ Chung vô diệm TÒNG THỊ PHÓNG B40...có nói DÂN CHỦ CHXHCN Việt Nam gấp 1.000.000 DÂN CHỦ Tây phương ....

    MỤ Chung vô diệm TÒNG THỊ PHÓNG cho đi vác B40... đi gép LỐP đội nón cối BỘ ĐỘ KU HỒ ....

    vào thăm LĂNG BÁC ngủ chung với cái XÁC THỐI trong HÒM GƯƠNG ...



    Bà Phác Cận Huệ - Tân nữ Tổng thống Nam Hàn đứng cạnh MỤ Chung vô diệm TÒNG THỊ PHÓNG 

    CÓ KHÁC nào CÁNH THIÊN NGA bên cạnh VỊT TRỜI CÁI vịt bầu THÚI ÌNH như HEO NÁI !!! 



    CHỈ MAY THAY MỤ Chung vô diệm TÒNG THỊ PHÓNG đứnng bên 13 HEO NỌC do bác THIẾN HEO hoạn lợn và Trần DâM Tiên HCM tạo ra 13 HEO NỌC quái thai đang trong BỘ Chính CHỊ Chính EM .....

    Hèn chi Đất Nước KHÔNG THỤT LÙI TỤT HẬU hàng ba bốn THẾ KỶ !!!! 




    Kính chúc mừng Bà Phác Cận Huệ - Tân nữ Tổng thống Nam Hàn
    ******************************************************  




    « Tôi không có gia đình, không có con cái nên không bận tâm chăm sóc và để lại gia tài. Nhân dân là
    gia đình tôi và hạnh phúc Nhân dân là động cơ thúc đẩy tôi hoạt động chính trị »

    Nữ Tổng thống Nam Hàn Phác Cận Huệ


    Lại về sống Dinh Tổng thống Xanh dương

    Bà Phác Cận Huệ tài đức phi thường 

    Đóa Hoa Hồng sắt thép lạnh lùng bình tĩnh

    Vóc dáng Anh thư cổ điển can trường 

    Định mệnh thăng trầm theo Vận Nước

    Từng thoát mưu sát trong kẽ tóc tơ đường :

    Lưỡi dao còn lưu vết sẹo dài trên gương mặt 

    Viên đạn Bắc Hàn cướp Thân mẫu yêu thương

    Bỏ du học Pháp thay Mẹ như Phu nhân đệ nhất 

    Giúp Cha già lãnh đạo lèo lái Quê Hương 

    Rồi Thân phụ cũng không qua khỏi vụ ám sát 

    Nhà độc tài sắt máu đưa Hàn Quốc hùng cường 

    Còn rất trẻ Nàng đã chọn sống đời thân độc 

    Trải nghiệm bao năm chiến dấu trên Chính trường

    Nay nữ Tổng thống đa tài đức hạnh qua tuyển cử 

    Nữ hoàng băng giá trong Phủ Tổng thống Xanh dương .. ..

    TỶ DÂN LÀNH 

    Bỏ ngang việc du học tại Pháp năm 1974 khi bà nhận được tin Thân mẫu từ trần vì kẻ thân cộng Bình
    Nhưỡng Bắc Hàn ám sát. 

    Cô sinh viên trở về nước tuy mới 23 tuổi, đã thay thế mẹ trong vai trò « đệ nhất phu nhân » cho đến khi
    Tổng thống Phác Chánh Hy bị chỉ huy trưởng tình báo Hàn Quốc ám sát năm 1979. 

    Năm 1961 khi tướng Park Chung Hee đảo chính thì bà Park Geun Hye mới lên 9 tuổi.

    Những người đối lập xem Park Chung Hee là một nhà độc tài sắt máu, trấn áp mọi quyền tự do của
    con người. 

    Ngược lại, những người ủng hộ thì xem chế độ quân phiệt có công mang lại phép lạ phát triển kinh tế,
    đưa Hàn Quốc vào thời đại hùng cường.

    Năm 2006, bà thoát được một vụ mưu sát trong đường tơ kẽ tóc, lưỡi dao của sát thủ để lại trên
    gương mặt của bà một vết thẹo dài.

    Cuộc đời của Bà Phác Cận Huệ - Tân nữ Tổng thống Nam Hàn gắn liền với nhiều biến cố đau thương
    nhưng luôn chứng tỏ là người có bản lãnh với danh hiệu « Người đẹp sắt thép » 

    Trong một đất nước có truyền thống xem nhẹ người phụ nữ, sự kiện người dân bầu Bà Phác Cận Huệ
    vào chiếc ghế lãnh đạo tối cao là một chuyện hy hữu. 

    Kể từ hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, định mệnh của cường quốc kinh tế vùng Bắc Á
    này sẽ do một phụ nữ lèo lái.

    ReplyDelete
  16. Góp phần “giải mã” một thế hệ dấn thân VỀ TRƯỜNG HỢP

    (l)ẢO tướng Tướng Đoàn Khuê

    Bi kịch Đ(o)àn Kh(u)ê : kiểu bi kịch Đại cồ(ổ) Việt hay Hy Lạp cổ ? ? ?
    ******************************************

    Nhân đọc « Đọc Bên Thắng Cuộc » có ghi ĐIỂN TÍCH bi kịch Đại cồ(ổ) Việt hay Hy Lạp cổ về (l)ẢO tướng Đ(o)àn Kh(u)ê .. .. Chúc bác Đ(o)àn Kh(u)ê RIP .. ..RIP .. ..RIP .. ..

    Ung thư gan giai đoạn ba gần Đất xa Giời !

    (l)ẢO tướng còn tham vọng chuyện trời ơi ! ! !

    Muốn lên ngôi Chủ tịT nước Xuống HỒ Cả Nút

    Đồng chấy thâm Hán thò ra bật mí bệnh án chơi

    Thanh trừng giựt ghế quyền tiền đấu đá

    Đoàn Khuê đập bàn cãi: « Tôi là người khỏe mạnh nhất đời

    Chúng nó phá hại .. Tôi sẽ cho hai thằng đó nghỉ (0) »

    Cơn giận tăng tốc căn bệnh Thế kỷ hủy thân người

    Thay vì sống không quá năm chỉ còn sáu tháng

    Lỡ cơ hội thành nguyên thủ lẫn sớm chầu Trời !

    May Thần chết Ung thư giúp bác Đ(o)àn Kh(u)ê trong sạch ? ! !

    Thôi mau gởi SỔ HƯU cho Quỷ sứ Đỏ trao bác ơi ! .. ..


    TRIỆU DÂN LÀNH

    (0) Đại ẢO tướng Đ(o)àn Kh(u)ê sau đó đã quyết định ký cho Đại tá Vũ Bằng Đình và Lê Thi, bí thư Đảng ủy Viện 108, nhận được quyết định nghỉ việc ngay lập tức .. .. vì rội bật mí bệnh án căn bệnh Thế kỷ Ung thư .. .. Thần chết sắp rước Đại ẢO tướng Đ(o)àn Kh(u)ê về châu Cụ dáo MÁC cụ lưỡi LÊ và Bác HÙ chưa quá 1 năm ! Nhưng cuộc tranh cãi

    đập bàn đập ghế với bọn đồng chấy xấu xí ấy khiến Cuộc sống của Đại ẢO tướng Đ(o)àn Kh(u)ê chỉ còn sáu tháng thay vì một năm như dự đoán. Ngày 16-1-1998, (l)ẢO tướng Tướng Đoàn Khuê về châu Cụ dáo MÁC cụ lưỡi LÊ và Bác HÙ .. .. Chúc bác Đ(o)àn Kh(u)ê RIP .. ..RIP .. ..RIP .. .

    ReplyDelete
  17. SIÊU QUAN ĐỎ NỘI CHÍNH Nguyễn Bá ThÁnh cần được giám định tâm thần !



    SIÊU QUAN ĐỎ NỘI CHÍNH Nguyễn Bá ThÁnh cần được giám định tâm thần !


    BẤM VÀO XEM VIDEO dài HƠN 3 giờ ! !!
    NGUYỄN BÁ Thanh BÁC HỒ TỪNG LÔI XỀNH XỆCH MAO TRẠCH ĐÔNG QUA MÁT-XCƠ-VA GẶP XÍT-TA-LIN


    NGHE QUA RỒI BỎ nghe Lê Văn Tốm (siêu đại anh hùng tự biên tự diễn tự chế ĐỐT MÌNH LAO VÀO KHO XĂNG Nhà Bè NƯỚC CHẢY TÉ RE !.. .. )


    Cáo HỒ từng lôi xềnh xệch Cáo MAO qua MÚT-CU gặp Xì-ta-lin ! ! ! .. ..
    =================



    Bác HỒ từng lôi xềnh xệch MAO

    Qua MÚT CU gặp Xì-ta-lin cúi lạy chào  ! .. ..

    Dân lành nghe « thèng » Nguyễn Bá ThÁnh

    Bán cả lúa giống mà ăn....mày cho tao !

    Siêu mỵ dân mấy « thèng » vịt cộng

    « Thèng » ThÁnh tài « neng » lớn lao !

    Đồng chí X dè chừng nhà « hùng  bẸn » kiệt xuất

    Nói phét « phọt phẹt » văng nước bọt thôi !

    Trước 4.500 cán bộ lợn heo Đà nẵng

    Mại dzô mời bà con nghe qua xả xì-trét đỡ tức…xịt hơi !



    TRIỆU DÂN LÀNH


    MÚT-CU = Tiếng Pháp MOSCOU đọc âm Việt là Mút-Cu ...




    BẤM VÀO XEM VIDEO dài HƠN 3 giờ ! !!
    « Thèng » NGUYỄN BÁ THéNH: BÁC HỒ TỪNG LÔI XỀNH XỆCH MAO TRẠCH ĐÔNG QUA MÁT-XCƠ-VA GẶP XÍT-TA-LIN !.. ..
    Hay
    Mao Xếnh Xáng TỪNG LÔI XỀNH XỆCH Trần DâM Tiên QUA Mút-Cu GẶP XÍT-TA-LIN bưng bô !.. ..

    ReplyDelete


  18. « Các con ơi ! Kẻ thù duy nhất lại chỉ là chính các con ! .. .. tim đen mỏ đỏ của Mẹ »
    *********************************************************

    Thân tặng NHÀ BÁO trẻ NGUYỄN ĐẮC KIÊN với Lòng quý mến ... của Người viết

    NHV



    Trong một khoảng Thời gian

    Chưa đầy bảy Thập kỷ điêu tàn

    Đất Mẹ bao đổi thay Dâu bể

    Phong trào Đông du rồi Duy Tân

    Vịt cộng láu cá đội lót Việt Minh

    Cướp Chính quyền nhân danh Cách mạng

    Thả quả lừa vĩ đại trên Ba Đình

    Bước vào Toàn quốc kháng chiến

    Trường chinh gian khổ đến Điện Biên

    Rồi Cải cách ruộng đất

    Trăm hoa đua nở đến Nhân văn Giai phẩm

    Rồi Nội chiến Bắc – Nam trong Chiến tranh Lạnh

    Rồi gọi là Thống nhất ! .. ..

    Vãn chưa được tất Lòng người

    Rồi nhiễu nhương tụt hậu bẽ bàng ! .. ..

    « Các con ơi ! Kẻ thù duy nhất

    Các con không đánh ngã được

    Lại chỉ là chính các con ! .. ..

    Những đứa con tim đen mỏ đỏ của Mẹ »

    *

    Trong một khoảng Thời gian

    Chưa đầy bảy Thập kỷ điêu tàn

    Đất Mẹ bao đổi thay Dâu bể

    Phong trào Đông du rồi Duy Tân

    Vịt cộng láu cá đội lót Việt Minh

    Từ Việt Minh sang Cộng sản

    Từ Cộng hòa sang khuynh tả

    Từ khuynh tả sang bài ngoại

    Từ bài ngoại sang vọng ngoại

    Từ chống giặc truyền kiếp sang thân Khựa thân Tàu

    Từ bài phương Tây lại sang thân Tây phương

    Như con lúc lắc đồng hồ giao động

    Giữa hai biên cực cực Tả cực Hữu

    Mở mắt quanh ta toàn địch toàn phản động oán cừu

    Đàng sau luôn luôn có bóng dáng Búa tấn – Lưỡi liềm

    Đàng sau luôn luôn có bóng ma dáo MÁC

    Đàng sau luôn luôn có bóng quỷ đỏ lưỡi LÊ

    Não trạng đỏ lòm lưỡi gỗ tim đen mỏ đỏ

    Ngăn chận Con đường Dân chủ – Tự do ấm no

    « Các con ơi ! Kẻ thù duy nhất

    Các con không đánh ngã được

    Lại chỉ là chính các con ! .. ..

    Những đứa con tim đen mỏ đỏ của Mẹ »

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    ReplyDelete
  19. hi h hi hi h hi

    KHÔNG BIẾT bác anh hùng lao động Tạ Xuân Tề, hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
    CŨNG LÀ người là NGỢM cộng sản chân chính
    ...

    hi h hi hi h hihi h hi



    Bộ mặt thật của Ngài HIỆU TRƯỞNG danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG Thời kỳ Đổi mới !
    ************************************

    TÁC GIẢ thơ dân gian trong NƯỚC



    Có ông hiệu trưởng Xuân Hề

    Ẵm cô cháu gái “xin” về nghỉ hưu

    Mặc cho con vợ nó kêu

    Mặc cho con gái đi bêu khắp làng

    Anh hùng lao động vẻ vang

    Giáo sư tiến sỹ lộ hàng ve chai

    Tham nhũng hối lộ cực tài

    Máu dê nghị cũng gấp hai dê già

    Dấu diếm mãi cũng lộ ra

    Sinh viên lên tiếng chừi…thằng hề!

    TRIỆU LƯƠNG DÂN CHÉP LẠI thơ dân gian trong NƯỚC

    Bộ mặt thật của Ngài HIỆU TRƯỞNG LÀ Con ma cà rồng ấy là anh hùng lao động Tạ Xuân Tề, hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh , địa chỉ Trụ sở chính tại 12 Nguyễn Văn Bảo , quận Gò Vấp

    ReplyDelete

  20. Lướt bay qua Hiến pháp ....
    ********************




    Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

    Bóng Liên Xô thiếu vắng vai gầy

    Dáng Trung Hoa Dân quyền thấp hẳn

    Tiếc vận hội lập hiến chưa xây

    Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

    Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy

    Hướng lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

    Kỳ vọng Đa nguyên hương ngất ngây





    Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

    Bóng Liên Xô thiếu vắng: "xương" gầy

    Dáng Trung Hoa Dân quyền: "lùn" hẳn

    Tiếc Vận hội Lập hiến trời Tây !

    Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

    Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy ....

    Hướng Lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

    Kỳ vọng Đa nguyên cùng dựng xây





    Nguyễn Hữu Viện





    1. Điều Bốn Hiến pháp cho phép Đảng CS VN độc quyền lãnh đạo ...





    Hiến pháp này vẫn là Dòng sông Quê Hương nhuộm Máu đào của Toàn Dân yêu Tự Do .. ..

    ********************




    Hiến Pháp bảo vệ Ấm no Tự do

    Toàn Dân có quyền truất phế ai đó

    Nếu họ vi phạm Hiến Pháp lo cho

    Đời sống Tinh thần lẫn vật chất

    Bất cứ ai cản trở Tu chính án

    Kẻ ấy độc tài phá Tự do Ấm no

    Hiến Pháp cho phép ta tìm Hạnh phúc

    Nhà Nước Pháp quyền cần xây dựng chung lo

    Đảng Cộng sản chiếm trọn mọi Không gian Sống

    Hiến pháp vẫn là dòng sông nhuộm máu đỏ lớn to .. ..


    TRIỆU DÂN LÀNH











    Hiến Pháp phải là Hồn Tổ Quốc
    ********************



    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Bằng Tiến trình Trưng cầu Dân ý Toàn Dân

    *

    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp cái áo rách nát lặt vặt

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Không đóng khung vào giới hạn chỉ làm cái này

    Mà không được làm cái khác

    *

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Phải mang Tinh hoa Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già sẵn sàng đấu tranh tù đày

    Mang theo vào Ngục tù cả Tình thương bao la của Mẹ

    Lạ kỳ thay sau song sắt ngục tù vẫn Tự Do

    Vì mang cả Tình thương mênh mông bao dung của Mẹ

    Bỗng khi nào chợt nhớ Quê Hương

    Thì đường Lưu vong hay Tù đày gian khổ

    Khiến Tâm Hồn thêm thanh xuân tươi trẻ

    Trái tim chúng con càng rực cháy Yêu thương của Mẹ

    Mọi gian nguy Đất Mẹ cùng chúng con san xẻ

    Chân trời Mới bình minh Việt Nam rạng rỡ Ánh Thái dương




    TRIỆU DÂN LÀNH





    Hiến pháp Việt Nam qua 5 thời kì với 4 bản Hiến pháp
    đã được ra đời, trong các năm 1946, 1959, 1980,
    1992 và sắp tới năm 2013 cũng chỉ là vá víu sửa Hiến
    pháp lặt vặt

    ReplyDelete
  21. Nhân đọc bài thơ Người Hèn của ông tướng Công An. Có một ông CSQG của chế độ VNCH cũng làm một bài thơ, gởi các bạn thưởng lãm.
    CHÓP BU SANG TÀU CẢM TÁC
    Tới cửa Thiên An bóng xế tà
    Vệ binh bốn phía rợp cờ hoa
    Lom khom bước tới run đầu gối
    Gượng gạo ôm hôn xót nỗi nhà
    Cái ghế lung lay khi mãi quốc
    Chức quyền lỏng chỏng lại tan gia
    Dừng chân chẳng đặng, trời non nước
    Chủ tớ tình hờ khựa với ta
    Tr sĩ 1/CSQG Nguyễn văn Đất

    ReplyDelete
  22. Triệu Lương Dân và Triệu Dân Lành này, nghe tao nói đây: Viết chôn bố chúng mày hay sao mà viết cái còm nào cũng dài thế. Địt cụ chúng mày!

    ReplyDelete
  23. Thằng Đa Lông mặt lồn, óc chó, mõm trâu đâu rồi, chúng nó tuyên bố thành lập “Hội Nhà báo Độc lập” rồi kia kìa, sao mày cứ câm ngư ngậm cặc trong mõm thế, không sủa được tiếng nào thì chúng tao “thịt” mẹ mày đi đấy, nuôi làm gì mãi cho tốn cơm hại áo. Bớ thằng Đa Lông lồn Nguyễn Huy Hùng một phần người mười phần vượn ơ... i... !!!

    ReplyDelete