.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, July 18, 2013

CHÙM ẢNH ĐẶC BIỆT TẠI LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THƠ TRÊN FACEBOOK “LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN”


Cuộc thi thơ đầu tiên trên Facebook mang tên “Lời tỏ tình đầu tiên” chỉ diễn ra 1 tháng, nhưng đã thu hút được gần 10.000 bài thơ. Nhà tổ chức Phạm Thanh Long chính là người cùng với nhà thơ Lê Minh Quốc khởi xướng cuộc thi này, như ngập chìm trong công việc để chọn 115 tác giả với 125 bài thơ xuất bản thành sách “Thơ hay Facebook” (Nxb Trẻ) kịp ra mắt trong ngày trao giải. 5 nhà thơ trong Ban giám khảo là Văn Lê, Nguyễn Trọng Tạo, Hồng Thanh Quang, Lê Minh Quốc và Nguyễn Việt Phong cùng xuất hiện tại lễ trao giải vào lúc 8 giờ ngày 18.7.2013 ở Khách sạn Continental (132 Đồng Khởi, Q. 1- TP.HCM). Dưới đây là ý kiến của Nguyễn Trọng Tạo về cuộc thi thơ độc nhất vô nhị này: 


MỘT CUỘC THI THƠ ĐỘC ĐÁO

Tên cuộc thi thơ “Lời tỏ tình đầu tiên” là tiếng chuông đánh thức muôn trái tim yêu cùng đập về một hướng. Nhờ vậy, cuộc thi đã lôi hút được hàng trăm tác giả cùng với cả chục nghìn bài thơ gửi lên Facebook và Email của ban tổ chức. Đây là một cuộc thi thơ độc đáo, không chỉ là lần đầu tiên trên Facebook mà còn độc đáo ở cả cái tên của cuộc thi – một đề tài mà ai cũng thấy thú vị.
Đọc thơ dự thi cuộc thi này, tôi thấy mình như trẻ lại, như mở ra với muôn vàn cung bậc cảm xúc về tình yêu đầu đời, với rất nhiều trạng huống, cảnh ngộ khác nhau; và quan trọng hơn là cách thể hiện rất riêng của từng tác giả.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
Có “Lời tỏ tình đầu tiên” được nhận, có “Lời tỏ tình đầu tiên” bị chối từ, có “Lời tỏ tình đầu tiên” duy nhất, và có “Lời tỏ tình đầu tiên” không dám nói ra. Cho dù là tình yêu của “người thứ ba” hay tình yêu của “người đến muộn”, thì cái “cảm xúc đầu đời” ấy mãi mãi thiêng liêng được lưu giữ trong đáy tim, như chỉ chờ có cuộc thi này nó mới được thốt lên thành lời thật trìu mến và cảm động.
Cuộc thi có sự tham gia của nhiều tác giả mới và cả những nhà thơ quen biết với nhiều lứa tuổi khác nhau. Những bài thơ vào chung khảo rất ít sự cách biệt về chất lượng, điều đó cũng làm khó cho ban giám khảo khi xếp giải. Và có thể trong một tâm trạng nào đó, người đọc có thể thấy cả sự thú vị bất ngờ ở những bài thơ chỉ được giải khuyến khích. Điều đó vẫn thường xảy ra ở các cuộc thi thơ, vì ngay cả sự thẩm định của các thành viên ban giám khảo không phải lúc nào cũng đồng nhất.
Theo tôi, những bài thơ đọat giải và những bài thơ không đoạt giải cùng được chọn in trong tập sách đều toát lên cái tinh thần của “Lời tỏ tình đầu tiên” mà ban tổ chức cuộc thi mong muốn. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng, hầu hết các bài thơ không được chọn cũng là biểu hiện cái tình chân thành của người viết với ký ức thiêng liêng đầu đời của tình yêu.
Tuy nhiên, khá nhiều bài thơ bị rơi vào kể lể, dài dòng mà ít chất thơ; nhiều bài chỉ là ghi lại cảm xúc mộc mạc và đơn giản chứ chưa tạo nên được những tứ thơ độc đáo để găm vào lòng bạn đọc. Ngay cả những bài thơ đoạt giải có khi được toàn bài cũng có khi chỉ được ý, được câu; có bài có tứ hay nhưng lại ít câu nổi trội; có bài được câu hay nhưng tứ chưa thật mạnh, v.v… Nhưng điều cuối cùng của cuộc thi này không phải là trông nhờ vào sự quyết đoán của ban tổ chức và ban giám khảo, mà đó là sự tiếp nhận của bạn đọc và thời gian.
Dù ít hay nhiều sự đồng cảm, chia sẻ, tôi vẫn tin đây là những bài thơ chân thành và trẻ trung về tình yêu đầu đời của mỗi người. Và như người ta thường nói: Tình yêu không có tuổi. Cuộc thi thơ “Lời tỏ tình đầu tiên” đã phần nào thể hiện được điều đó bằng sự tươi mới của những hồn thơ.
Hà Nội, 6.2013
NGUYỄN TRỌNG TẠO
CHÙM ẢNH TẠI LỄ TRAO GIẢI LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN



No comments:

Post a Comment