.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Tuesday, January 10, 2012

GIẢI THƯỞNG THƠ VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI CÓ CÒN THIÊNG?


Ngạc nhiên là trong khi nhiều người ngồi chầu ở Hội Nhà văn để từng phút từng giây chờ tin kết quả xét giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam thì giải thưởng Văn nghệ quân đội lại im ắng đến bất ngờ. Các báo và trang văn học mạng như web Hội Nhà văn, nhà văn TP HCM, nhà văn Hà Nội, văn học quê nhà, Phong Điệp, TT&VH, Evan… lại án binh bất động, không một dòng tin về giải thưởng được xem là rất uy tín từ ngôi “Nhà số 4”.
Chiều tối 9/1 tạp chí VNQĐ mới được phát hành ra thị trường, cũng lạ. Trong khi đó, sáng 11/1 là tiến hành Lễ trao giải tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội), nhân kỷ niệm 55 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội xuất bản số đầu tiên (01/1957 - 01/2012).
Cái lạ nữa, đến hôm nay 12h trưa nay 10/1, chỉ còn 1 ngày nữa là trao giải, nhưng trên tạp chí VNQĐ điện tử, tạp chí Sông Hương vẫn không một tin thông báo trao giải và công bố danh sách giải thưởng cuộc thi được tổ chức trong 2 năm. Có cẩn trọng quá chăng? Liệu giải thưởng thơ Văn nghệ Quân đội có còn thiêng? (Văn chương +).

Ảnh Vanvn
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CUỘC THI THƠ LỤC BÁT 2010 – 2011
Do tạp chí Văn nghệ Quân đội và tạp chí Sông Hương tổ chức
GIẢI NHẤT: Không có
GIẢI NHÌ:
Vũ Thiên Kiều
Trễ mùa, Thanh bình em gieo, Câu cá, Ma trận
Ngọc Tuyết
Em về, Khi con khóc, Trăng 14, Lỡ xe
GIẢI BA:
Nguyễn Minh Khiêm
Toòng teng, Nhạc chiều
Nguyên Quân
Chiều Đại nội, Chân dung
Vũ Ngọc Thư
Trước bàn cờ, Trò chuyện với cỏ
GIẢI KHUYẾN KHÍCH:
Du An
Lục bát Pha Đin, Đêm Lăng Luông
Miên Di
Hằng số ngón tay, Ngã tư thập giá, Ca dao khuyết
Nguyễn Ngọc Hưng
Ai về Lý đảo mà coi, Nhìn trẻ tắm mưa, Nhớ
Phạm Xuân Phụng
Tiễn em, Nắng và tiếng chim
Trần Trí Thông
Ngồi cạnh mùa thu, Một sắc nâu non.
(Nguồn: tạp chí VNQĐ số tháng 1/2012)

1 comment:

  1. mình thấy hai giải nhì năm nay quá kém, không hiểu được trao giải theo tiêu chí nào nưã!!!

    ReplyDelete