.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Tuesday, August 14, 2012

NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO LÊN TIẾNG: LIÊN DANH THƠ THẨN HOÀNG QUANG THUẬN-HỮU THỈNH, MỘT VỤ LỪA ĐẢO LỚN, LỪA ĐẢO CẢ TRỜI PHẬT…

Trong cơn tụng ca vang trời đại thi hào thơ thần thơ Phật Hoàng Quang Thuận (lại một đại xu hào mới xuất hiện sau đại xu hào thơ NQT…tân con cóc bốc thơm bởi hội thảo tuyên truyền dối trá) của hội nhà văn VN và các cơ quan ngôn luận trong nước tập trung ca ngợi thơ ( thẩn) thiền của ông Giáo sư tiến sĩ tên Thuận, như một gáo nước lạnh dội vào một phong trào ca tụng lên mây này là bài viết rất đúng và rất hay của nhà thơ Trần Trương: “Huyễn hoặc hay hão huyền” trên hai  website văn học uy tín nhất trong nước của nhà thơ Trần Nhương và nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: http://lethieunhon.com, http://trannhuong.com
Tiếp theo nhà thơ Trần Trương, một Trình Giảo Kim phê bình văn học bất ngờ làm choáng váng liên doanh thơ thẩn Hoàng Quang Thuận – Hữu Thỉnh là bài viết như búa tạ của nhà phê bình Nguyễn Hòa: “Thơ nhập đồng nhuốm màu hoang tưởng”, vạch rõ trò ngụy tạo thi ca rất láu cá và ẫu trĩ, thiếu lương thiện của trò tuyên truyền dối trá thi ca kia.
Nhưng phải đến bài viết của luật sư Nguyễn Minh Tâm in trên hai website danh giá trên : “ Thi Vân Yên tử” được sao chép từ đâu “ mới hạ gục liên danh thơ thẩn ma quỷ của ông gà sống thiến sót GSTS. Hoàng Quang Thuận- viện trưởng viện công nghệ thông tin và ông chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh. Theo tác giả Nguyễn Minh Tâm đã dẫn chứng rất chính xác, rằng toàn bộ tập thơ “Thi Vân Yên tử” của Hoàng Quang Thuận là sản phẩm đạo văn, nói trắng ra là một công trình ăn cắp văn của người khác rồi thêm vần vèo thành cả trăm bài thơ thẩn được dán mác là thơ thiền, thơ thần thơ Phật.
Phát hiện này của luật sư Nguyễn Minh Tâm đã tố cáo GSTS Viện trưởng Hoàng Quang Thuận là một kẻ dối trá vô cùng tận, dám lấy tập thơ thẩn ăn cắp của mình ra rồi thề thốt trên báo chí rằng, tuy là thơ tôi viết ra nhưng thơ này là thơ của Trời, của Thân Phật nhập vào tôi viết ra ngót 150 bài thơ (thánh thi) trong một tiếng đồng hồ…
Hoàng Quang Thuận đã lấy cuốn sách giới thiệu cảnh Phật Yên Tử  của ông Trần Trương, trưởng ban quản lý Yên tử: “CHÙA YÊN TỬ, LỊCH SỬ, TRUYỀN THUYẾT DI TÍCH VÀ DANH THẮNG” rồi dành cả tháng trời ăn cắp không chỉ ý tưởng mà còn ăn cắp cả nguyên những câu văn kia rồi thêm vần vèo thành thơ thẩn. Quả lừa này của Hoàng Quang Thuận qua phát ngôn là ông Dương kỳ Anh (cũng là nhà thơ, nguyên tổng biên tập báo Tiền Phong, chủ trì nhiều cuộc thi hoa hậu) từ mấy năm trước rằng hình như Phật hoàng Trần Nhân tông mượn Hoàng Quang Thuận mà viết ra các kiệt tác tứ tuyệt, thất ngôn bát cú này làm hồng phúc cho Yên tử Việt Nam và toàn thế giới…
Trong cuộc hội thảo của Hội nhà văn Việt Nam do ông Hữu Thỉnh chủ trì để tuyên truyền tụng ca thơ viết về Yên tử này của Hoàng Quang Thuận lên hàng thơ Thần thơ Phật, thơ tiên thơ thánh nhằm tìm mọi cách dành giải Nobel cho ông Viện trưởng công nghệ thông tin này; chính ông Thuận đã trả lời nhiều báo chí rằng ông thề rằng các bài thơ này do ông viết nhưng do thần Phật báo mộng, đọc cho ông chép chỉ trong một tiếng đồng hồ…
Hóa ra, ông viện trưởng (gà trống thiến sót) này đã nói dối, rằng thơ thẩn của ông là thơ ăn cắp, bỗng chốc trở thành thơ thần thơ Phật. Tội lừa đảo cả thế giới, lừa đảo cả trời Phật này của liên danh thơ thẩn Hoàng Quang Thuận – Hữu Thỉnh to lắm, nặng nghiệp lắm, đê tiện lắm…
Mục tiêu của liên danh thơ thẩn này trước hết là danh sau đó là tiền. Hữu Thỉnh từng nổi tiếng về chuyện ăn cắp thơ nên ông rất hạp, rất nghiền một ông thơ thẩn viện trưởng đại ăn cắp khác. Cho hay, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…Các ông này đã mời được cựu bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Di Niên ca ngợi Hoàng Quang Thuận là đại thi hào, là Tagore của Việt Nam vì ông cựu ngoại trưởng khoe trước khi làm bộ trưởng ngoại giao, ông từng làm đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ…Hữu ThỈnh, vua xin dự án, vua xin tiền trợ cấp sáng tác, nhân đà này, cùng Hoàng Quang Thuận chắc chắn sẽ xin nhà nước trợ cấp hàng nhiều tỉ đồng làm phim về thi thánh thi tiên Hoàng Quang Thuận, để tuyên truyền xem thế nào Việt Nam cũng đoạt giải Nobel văn chương…
Nếu không có các anh Trần Trương, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Tâm…, những người chân chính vạch rõ trò lừa đảo của liên danh thơ thẩn bẩn thỉu này, chắc chắn hàng trăm tỉ đồng của nhân dân sẽ mất toi để quảng bá cho một sản phẩm thơ ăn cắp thành thơ tiên thơ thánh thơ phật thơ trời để đánh lừa nhân dân , lừa thế giới và lừa cả trời Phật của Hoàng Quang Thuận – Hữu Thỉnh…
Buồn vô cùng vì trò lừa thơ thẩn này lại có sự tiếp tay của nhiều người nổi tiếng trong văn giới như Ngô Văn Phú, Dương kỳ Anh, Trần Nhuận Minh, Hữu Việt, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, PGS.TS Nguyễn Văn Dân, TS. Đăng Lan, TS. Lê Thị Bích Hồng, cựu ngoại trưởng Nguyễn Di Niên, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Hiển, Thế Trung, Phạm Việt Long…Xin dẫn một đoạn ngắn theo website của Tạp chí nhà văn do nhà văn nữ Võ Thị Xuân Hà làm tổng biên tập :
“Tapchinhavn.vn- Sáng 8/8/2012, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), đã diễn ra hội thảo “Hoàng Quang Thuận với Non thiêng Yên Tử” do Tạp chí Nhà văn-Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Đến dự hội thảo có nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội NVVN; Ông Nguyễn Dy Niên – nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Bộ ngoại giao; Ông Lê Trần Trường An – Chủ tịch, Tổng giám đốc sách Kỷ lục VN; PGS., TS. Nguyễn Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương; TS. Lê Thị Bích Hồng – Vụ phó Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo trung ương; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước – Phó Tổng cục Tổng cục XDLL, Bộ Công an; Các vị hòa thượng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử; các Ủy viên BCH Hội NVVN, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo cùng đông đảo bạn đọc quan tâm tới tập “Thi Vân Yên Tử”.
.…..”Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Trưởng ban tổ chức Hội thảo lên chúc mừng nhà thơ Hoàng Quang Thuận. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức, nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã vất vả không kể ngày đêm để hội thảo được thành công trên tất cả mọi mặt.
Từ trái sang: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Hoàng Quang Thuận, nhà LLPB Nguyễn Hữu Sơn
Nhà thơ Hữu Thỉnh thay mặt ban tổ chức tặng hoa nhà thơ Hoàng Quang Thuận và chúc cho nhà thơ ngày càng có nhiều sáng tác xuất sắc và xuất thần hơn nữa.”
Trước đó, trường đại học Quảng Bình ngày 28-04-2008 cũng đã hội thảo thơ “Thi vân Yên tử” của Hoàng Quang Thuận với sự góp mặt và tài trợ của trung tướng công an Hữu Ước và những lời ngợi khen không biết ngượng mồn của các tiến sĩ giáo sư địa phương.
Hoàng Quang Thuận khoe đại tướng Võ Nguyên Giáp là đồng hương với ông cũng gửi thư khen “Thi vân yên tử” là thế này thế nọ, là tự hào cho Quảng Bình và Việt Nam. Rằng ông Thuận từng khoe hai vị tổng thống Mỹ từng khen thơ ông tuyệt, rằng mấy đời tổng thống Pháp cũng khen thơ ông hay; rằng thơ ông được dạy trong một số đại học Hoa Kỳ và Pháp…
Chúng tôi đã tìm đọc mấy trăm bài thơ thẩn của Hoàng Quang Thuận và thấy chẳng bài nào đáng được gọi là thơ. Hoàng Quang Thuận chỉ có biệt tài làm thơ dở mà thôi. Vì sao “Thi Vân Yên tử”, một sản phẩm ăn cắp lại được cả một hệ thống truyền thông vĩ đại như thế quảng cáo, tuyên truyền là tuyệt vời, là thơ Phật thơ Trời…như thế ?
Qua hiện tượng liên minh thơ thẩn ma quỷ này, càng thương nhân dân ta đang bị hàng triệu tên ma giáo lừa đảo hết chuyện này sang chuyện khác. Chúng còn tìm các dùng văn hóa, dùng thơ để lừa đảo cả thánh thần thì quả tình nước ta đang phải sống trong một thời …mạt vận, thương thay.
Sài Gòn ngày 13-8-2012
Trần Mạnh Hảo

2 comments:

  1. Nhà Báo Lê Phương DungAugust 14, 2012 at 9:08 AM

    Sáng sớm ngày ra , được đọc một bài hay quá trời hay của NV Trần Mạnh Hảo thế này thì tôi thấy vui cả ngày nay, cả ngày mai và cho muôn ngày sau nữa bác ạ. Phải công nhận một điều là Bác cũng " thiêng " thật đấy, vì mấy hôm nay, tôi cũng cứ ngóng, cứ trông, nàm thao mà chẳng thấy Bác có " ý kiến, ý cò " gì sất cả nhỉ, hay nà Bác " giận dỗi " Bác bực mình thì Bác " chán chả buồn nói " nhưng hôm nay chính thức có thêm tiếng nói của Bác như thế này thì đúng là thôi rồi " Lượm ơi " Bác nhỉ. Chỉ có điều chuyện của năm 2008 là chuyện của thời dĩ vãng, xa nắc, xa nơ ai mà thèm để ý làm gì. Tôi chưa một lần được vinh hạnh tiếp kiến Nhà phê bình Trần Mạnh Hảo, nhưng qua những bài viết của ông, rất rõ ràng, quyết liệt, sắc bén và trung thực đến độ tuyệt hảo đúng như tên của ông,thì tôi lại đâm ra phục và rất nể trọng NV TMH đấy ạ, hi hi tôi viết thật lòng mình ra như thế này, có khi ông lại chả cười tủm rằng " lại nổ, lại bốc phét,lại nịnh " Nhưng mà tôi cũng có cái tính như Nhà Văn Phùng Quán ( 1932 - 1995 ) đã nói trong " Lời Mẹ dặn " rằng:
    ..,..
    " Yêu ai cứ bảo rằng yêu
    Ghét ai cứ bảo rằng ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao doạ giết
    Cũng không nói ghét thành yêu..."
    Tôi trích dẫn lời của Cụ thôi, chứ không " đạo " tí nào thưa NV TMH.
    Với sự kính trọng và rất phục những sự thẳng thắn vô tư của ông với mục đích " cho đẹp sạch, sang trọng " nền Văn học, Thơ ca nước nhà, thì tôi luôn hằng ngày cầu Chúa phù hộ cho gia đình NV TMH những điều an lành tốt đẹp nhất đấy ạ.Rất trân trọng - A men.

    ReplyDelete
  2. Có lẽ các vị ở bộ chính trị cần cảnh giác với Hữu Thỉnh! Gần đây ,hình như HT biết mình sắp "băng"nên càn quấy.Mặc dù nhà nước đã bỏ không ít tiền cho ông ta xây trụ sở chỗ này chỗ nọ...không ai lạ gì đây là cách phân phối lại. Nhưng dù sao đó cũng là tiền thuế của các bà bán nước ở vỉa hè, bà bán bó rau ở chợ quê góp lại mới có , quyết không phải tiền trên trời rơi xuống.Thế mà văn chương thế này đây.Giải thưởng thì lởm khởm, kết nạp hội viên thì bị nhiều la ó...nay còn coi khinh tất cả làm chuyện tày đình "thơ nhập đồng HQT"chả lẽ đất nước không còn ai nữa sao mà dám làm thế? hay là mục đích chơi sỏ Đinh Thế Huynh?

    ReplyDelete